Những tấm lòng biết rung động và sẻ chia

Thứ sáu, 28/03/2014 10:34

(Cadn.com.vn) - Tình cờ, chúng tôi chứng kiến một nhóm tự nguyện làm từ thiện gồm có các anh, chị là tiểu thương, buôn bán nhỏ... đến tặng tiền, quà cho các bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng TP Đà Nẵng. Chị Trần Thị Đào (47 tuổi), nhóm trưởng nhóm này cho biết: "Cách đây 8 năm, tình cờ một cháu gái khoảng 12 tuổi đến nhà tôi xin ăn. Cháu nói không có gia đình, cha mẹ...

Tôi thấy thương cảm nên cưu mang, nuôi cháu trong nhà, đối xử như con và chuẩn bị các thủ tục cho cháu đi học. Ở với gia đình được ít ngày, sau đó cháu đi khỏi nhà mà không ai biết lý do gì. Vì nhớ cháu, tôi đi khắp nơi như các cơ sở nuôi dạy trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa để tìm cháu, nhưng không tìm được. Tuy nhiên, qua những lần đến các cơ sở này, tôi biết được hoàn cảnh của các cháu khác...".

Qua nhiều đêm trằn trọc, chị Đào kêu gọi các chị Trần Thị Nguyên (tức Thiện), Dương Thị Thanh Tâm (Tâm), lập ra nhóm từ thiện có tên "Đào Thiện Tâm" và huy động thêm một số chị em khác như Trần Thị Nguyệt, Lê Thị Thanh Mỹ... để cùng làm  công tác từ thiện. Các thành viên trong nhóm đều có nghĩa vụ, trách nhiệm ủng hộ tài chính và trực tiếp đến thăm, tặng quà cho các đối tượng qua các chuyến đi. Đến nay, nhóm đã có trên 10 thành viên. Hằng năm, đến thời điểm trước và sau Tết Âm lịch, là cao điểm bận rộn của nhóm trong các hoạt động quyên góp, mua hàng, đóng gói...

Những năm qua, nhóm đã quyên góp tiền, hàng của các thành viên và một số người hảo tâm khác để đến tặng quà, chia sẻ với những người khó khăn, hoạn nạn ở Bệnh viện Tâm thần, người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ, trẻ em mồ côi, Hội Người mù, Bệnh viện Đà Nẵng, ủng hộ nồi cháo tình thương... Trung bình mỗi chuyến đi, nhóm từ thiện huy động số tiền, hàng, quà  khoảng 10 triệu đồng.

Riêng chị Đào, mỗi chuyến chị phải "bù" vào từ 2 - 3 triệu đồng và vận động 6 chị em ruột vào nhóm để làm từ thiện. Chị Đào là chủ cơ sở chế biến nem, chả bò hiệu Châu Đào tại số 20-Tôn Thất Tùng, P. Vĩnh Trung (Thanh Khê, Đà Nẵng) có thương hiệu trên thị trường. Dù rất bận rộn, bên cạnh việc chăm sóc chồng ốm nặng, lo cho 3 đứa con ăn học, nuôi cha mẹ già, chưa có nhà riêng..., song chị cũng bỏ ra phần lớn thời gian và tiền lãi để làm công tác từ thiện.



Gói ghém và mang quà tặng quà ở Trung tâm Phục hồi, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, 
suy dinh dưỡng Hội An (Quảng Nam).

Chị Đào cho hay, trong nhóm có 10 thành viên nòng cốt và khoảng 150 thành viên ủng hộ. Trong nhóm thành viên chính, có những chị rất nhiệt tình, sốt sắng như các cụ Nguyễn Thị Gạo (70 tuổi) Nguyễn Thị Như Mai (63 tuổi), các chị Nguyễn Thị Bích Trang (44 tuổi), Trần Thị Nga (51 tuổi), Lê Thị thanh Mỹ (52 tuổi), Nguyễn Thị Bình (54 tuổi), Lê Thị Mai Trâm (33 tuổi)... Hằng năm, trung bình nhóm thực hiện từ 15-17 chuyến tặng quà trị giá từ 150-170 triệu đồng.

"Chỉ mới đầu năm 2014 đến nay, chúng tôi đã 4 lần tặng quà cho các cơ sở, địa phương như Bệnh viện Đại Lộc (H. Đại Lộc, Quảng Nam) 1.000 suất ăn trị giá 15 triệu đồng; tặng quà cho Trung tâm chất độc màu da cam Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) trị giá 15 triệu đồng; tặng quà cho Bệnh viện Tâm thần Tam Kỳ (Quảng Nam) trị giá 10 triệu đồng và tặng quà cho trẻ em mồ côi, chất độc màu da cam trị giá 12 triệu đồng...", chị Đào nhẩm tính.

"Biết rung động, thổn thức trước những khổ đau, thiệt thòi của đồng loại mà tìm cách chia sẻ... là thực tế của không chỉ riêng nhóm từ thiện chúng tôi. Tại Đà Nẵng đã có hàng trăm tổ chức, đơn vị, cá nhân như thế. "Đào Thiện Tâm" với sự góp sức nhỏ bé của mình, hy vọng sẽ góp phần vào thành công trong công tác vận động nhà nhà, người người làm từ thiện, nhân đạo mà Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng đã và đang đề xướng", chị Đào khiêm tốn.

Khánh An